Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 130

Tình Chúa Jêsus




Tình người: "bánh ít trao đi
bánh qui trao lại", chẳng gì lớn lao (1)
Tình Chúa vĩ đại biết bao (2)
Ban nhưng-không! Có tình nào lớn hơn? (3)

Loài người hư mất, cô đơn!
Tổ phụ tự đánh mất ơn Chúa Trời:
-Sa-tan dụ dỗ E-va (4)
A-đam nghe vợ nghịch Cha của mình
Chống lệnh Vua: án tử hình
Tội lỗi ngăn cách thâm tình Cha con

Ngôi Hai lòng dạ héo hon
Bỏ ngôi giáng thế cứu con cái mình (5)
Ngài vui nhận án tử hình
Chết thay nhân loại; chúng sinh cậy nhờ (6)

Huyết báu rửa sạch tội nhơ (7)
Cho ai nhận tội, cậy nhờ Chúa Con
Tội xưa dù đỏ như son
Qua huyết báu phiếu nay toàn trắng trong (8)

Jêsus là nguồn cậy trông (9)
Người tin được sống ở trong vĩnh hằng (10)
Tình Chúa vô đối, chi bằng? (11)
Ta nên nhận tội, ăn năn cùng Ngài (12)

TBM
30/08/2019

(1) Ca dao VN
(2) Giăng 15:13
(3) Rô-ma 3:24
(4) Sáng-thế ký 3:1-4
(5) Ma-thi-ơ 1:23
(6) Giăng 19:17-18, Cô-lô-se 1:1, Ma-thi-ơ 27:35
(7) 1 Giăng 1:7, Khải huyền 1:6
(8) Ê-sai 1:18
(9) 1 Phi-e-rơ 1:3
(10) Giăng 3:16, 6:47, Tít 1:2
(11) Ê-phê-sô 2:4
(12) Lu-ca 15:10, Ma-thi-ơ 3:22, Mác 1:15