Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 132

Một Đức Chúa Trời, Có Ba Ngôi




Một Đức Chúa Trời (1), có Ba Ngôi (2)
Người đời xác thịt chẳng "thấy" đâu
Bởi ơn Thiên Chúa thì hiểu được (3)
Bí nhiệm cao siêu Đấng nhiệm mầu (4)

Thử nêu ra một thí dụ thôi
H2O thì chúng ta đã biết rồi
Tuy có ba thể rắn, lỏng, hơi
Nhưng chẳng phải là có ba đâu

Thân thể người ta có ba phần
Tuy là đầu, mình, và tay chân
Ba nhưng mà một người thôi, bạn
Thắc mắc nhiều chi mất dự phần

Một Đức Chúa Trời, có Ba Ngôi
Ba Ngôi nhưng chỉ một Chúa Trời (2) (1)
Tín trung thờ Chúa, luôn nhờ cậy (5)
Kính Chúa, yêu người chỉ thế thôi (6).

TBM
12/09/2019



(1) Một Đức Chúa Trời:
Phục truyền luật lệ ký 6:4; 1 Cô-rinh-tô 8:4; Ga-la-ti 3:20; I Ti-mô-thê 2:5.

(2) Ba Ngôi gồm có ba thân vị: Sáng thế ký 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Ê-sai 6:8; 48:16; 61:1; Ma-thi-ơ 3:16-17; Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 14:16; II Cô-rinh-tô 13:14 - Mỗi thân vị trong Ba Ngôi là Đức Chúa Trời:
a. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời (Giăng 6:27; Rô Ma 1:7; I Phi-e-rơ 1:2.)
b. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14; Rô-ma 9:5; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:8; I Giăng 5:20.)
c. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14; Rô-ma 9:5; Cô-lô-se 2:9; Hê-bơ-rơ 1:8; I Giăng 5:20.)

(3) Châm-ngôn 2:6; 1 Cô-rinh-tô 2:10

(4) Rô-ma 11:33-34

(5) Khải-huyền 2: 10b; Châm-ngôn 3: 5; Thi-thiên 3: 8; 40: 4a

(6) Mác 12: 30, 31