Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 27

Phước và hoạ




Thi thiên 1

Thật phước cho em
Không theo kẻ dữ,
Chẳng hề tham dự
Vào đường tội nhân.

Chẳng gần một phân
Với phường nhạo báng,
Nhờ Ngài đắc thắng
Nên em tránh xa.

Em thật vui quá
Học biết lời Cha,
Yêu Chúa thiết tha
Theo Ngài tiến bước.

Như cây gần nước
Bông trái thật nhiều,
Nắng gió bao nhiêu
Không hề héo úa.

Kẻ ác bị đùa
Như rác, rơm khô,
Gió thổi xác xơ
Khổ đau chuốc lấy.

Chúa biết thay thảy
Đường người công bình;
Song đường kẻ ác
Diệt vong, khổ hình.