Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 133

Nên Hòa-Thuận Để Phục-Vụ Thiên-Chúa (1) (2)




Có người cầu-xin ý Chúa được nên,
Nhưng muốn Chúa theo ý riêng của mình!
Lại có người bảo làm vì danh Chúa,
Nhưng thật ra vì mục-đích cá-nhân!

Cũng có người tánh khí khó hòa-thuận.
Tự coi mình là "cái rốn vũ-trụ"! (3)
Chỉ thấy cái rác trong mắt anh em,
Mà không thấy cây đà trong mắt mình. (4)

Người hòa-thuận luôn kính Chúa, yêu người.
Trong lòng luôn đầy-dẫy Đức Thánh-Linh,
Không ham-thích chuyện gây-gỗ, bất-bình,
Ghét bè-phái, chỉ sống vì danh Chúa.

Nên ăn-ở với nhau cách nhân-từ.
Tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã
Tha-thứ chúng ta trong Đấng Christ. (5)
Vì ta đều là chi-thể của Ngài. (6)

Nhớ chớ làm buồn cho Đức Thánh-Linh, (7)
Vì nhờ Ngài chúng ta được ấn-chứng. (8)
Lúc giận, lúc hứng thì nên ít lời.
Vì lắm lời, vi-phạm nào có thiếu! (9)

Phải giảng-hòa trước khi dâng của-lễ. (10)
Phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. (11)
Vì kẻ thù-nghịch ta là ma quỉ,
Đi rình mò kiếm người lạc để nuốt. (12)

Làm cho người hòa-thuận sẽ được phước:
Sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. (13)
Chúa đã tha-thứ chúng ta thể nào,
Ta cũng phải tha-thứ nhau thể ấy. (14)

Là kẻ chọn-lựa của Đức Chúa Trời, (15)
Không giận ai đến khi mặt trời lặn, (16)
Không một lời dữ nào ra từ miệng, (17)
Khi đáng nói chỉ nên nói lời lành. (18)

Muốn hòa-đồng thì nghe theo Lời Chúa,
Chết con người xác-thịt của mình đi.
Nhưng đồng-hòa không nghĩa là đồng-hóa,
Chỉ là cùng theo ý Chúa mà thôi.

Chín trái Thánh-Linh khi có đủ rồi, (19)
Thì hòa-thuận phục-vụ Ngài không khó.

TBM
19/09/2019

(1) Rô-ma 14:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:13
(2) Phi-líp 2:5
(3) Phi-líp 2:1-4
(4) Ma-thi-ơ 7:3
(5) Ê-phê-sô 4:32
(6) 1 Cô-rinh-tô 6:15; 12:27
(7) Ê-phê-sô 4:30a
(8) Ê-phê-sô 4:30b
(9) Châm-ngôn 10:19
(10) Ma-thi-ơ 5:23-24
(11) Gia-cơ 1:19
(12) 1 Phi-e-rơ 5:8
(13) Ma-thi-ơ 5:9
(14) Cô-lô-se 3:13
(15) Cô-lô-se 3:12
(16) Ê-phê-sô 4:26b
(17) Ê-phê-sô 4:29a
(18) Ê-phê-sô 4:29b
(19) Ga-la-ti 5:22