Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 233

Tình Chúa Cao Vời




Đầu Chúa đội mão gai nhọn
Tươm máu tay vì dấu đinh
Đớn đau roi đòn cam chịu
Vì tôi chết trên thập hình.

Thập tự đớn đau gánh tội
Giáo nhọn đâm tuôn huyết hồng
Thứ tha xóa bôi mọi tội
Khi lòng thống hối ăn năn.

Tình Chúa yêu tôi kỳ diệu
Lỗi lầm tôi Ngài thứ tha
Bao nhiêu xấu xa bất khiết
Ngài bôi xóa và quăng xa.

Khi tha thứ hết mọi tội
Ngài không nhớ một tội gì
Làm tôi như tờ giấy trắng
Tẩy sạch không vết không tỳ.

Chúa ơi con tạ ơn Chúa
Yêu con Chúa yêu ngàn đời
Tình yêu Ngài không thay đổi
Mãi mãi không hề cạn vơi.

Hoa Phụng Tiên