Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 134
Phước Lành Thứ Nhất
-"Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm-linh, vì nước trời là phần của họ". (Ma-thi-ơ 5:3)
Bài Giảng Trên Núi là bản tuyên-ngôn,
Và là cương-lĩnh của Chúa Bình An.
Phước-lành thứ nhất là để con Chúa
Tự xét mình hầu cậy ơn cứu-rỗi.
Đọc và suy gẫm "Bài Giảng Trên Núi", (1)
Chúa Giê-xu dạy dỗ về tám phước-lành.
Phước thứ nhất (2), thứ tám cho hiện-tại, (3)
Các phước còn lại là cho tương-lai.
Phước không chỉ là sự sung-mãn về:
Tiền-bạc, quyền-lực của đời tạm nầy;
Mà bao gồm cả sự sống đời sau,
Cùng sự vui-thỏa trong niềm tin-cậy. (4)
-"Những kẻ nghèo-khó là người có phước"?
Hiểu Kinh-Thánh như thế là sai-lầm.
Nghèo-khó trong câu nầy không liên-quan
Đến thiếu-thốn vật-chất hay tài-chánh.
Nghèo-khó là sự trút-đổ người cũ,
Để tâm-linh được hoàn-toàn trống không;
Như một chiếc bình trút ngược đáy, để
Đổ hết tất-cả chất-liệu độc-hại;
Hầu được làm đầy bằng chất bổ-ích.
Chính điều nầy đích-thực là phước-lành.
Phải kéo đổ xuống và, dựng cao lên.
Vấp ngã xẩy ra trước khi được cứu
Công-nhận có tội phải trước ăn-năn
Bị lên-án trước khi được giải-phóng...
Đó là hai diện của các Phúc-Âm.
"Phước-lành thứ nhất" là một công-thức
Để bản-thân xét mình cách rốt-ráo
Không phải chỉ đối-diện với chính mình
Mà với toàn-bộ Bài Giảng Trên Núi.
TBM
20/09/2019
(1) Ma-thi-ơ 5:1-12
(2) Ma-thi-ơ 5:3
(3) Ma-thi-ơ 5:10
(4) Thi-thiên 1:1-2