Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 135

Tận-Dụng Ân-Tứ Để Phục-Vụ Chúa




Ân-tứ là ta-lâng của Thánh Linh (1)
Ban cho mỗi một con dân của Chúa (2)
Mục-đích làm ích lợi công việc Ngài
Không phải là tài của chính mình ai

Con Chúa là thân của Chúa Ngôi Hai (3)
Và chính Cứu Chúa Giê-xu là đầu (4)
Tất-cả chúng ta là những chi-thể (5)
Cùng làm theo hướng-dẫn của Thánh Linh

Không phải tài tôi, không phải tài anh
Mà là tài-năng Thánh Linh riêng dành (6)
Để tôi cùng anh phục-vụ Thiên Chúa
Thi đua làm lợi..., không để ghét ganh

Được chủ cấp vốn cho tớ đi buôn
Sinh lợi không phải là tiền của riêng
Mà tiền của chủ; thợ chỉ lãnh lương
Chớ có tự-cao, tự-mãn xem thường

Có nhiều ân-tứ đừng nên kiêu-ngạo (7)
Cũng đừng tự-ti chẳng có tài chi (8)
Vì, Đức Chúa Trời là Đấng chí công (9)
Hễ càng ít thì lại càng hiếm quí

Chủ giao ta-lâng không để tớ chôn (10)
Đợi ngày thu tiền mang ra trả đủ!
Phải dùng vốn để sinh lợi cho chủ (11)
Mới là một người đầy-tớ ngoan khôn (12)

Vậy nên chúng ta kẻ ít người nhiều (13)
Tùy theo lượng đức-tin mà phục-vụ (14)
Ta kẻ làm công, Chúa Trời là chủ (15)
Tận-dụng ân ban để được Chúa yêu

TBM
24/09/2019

(1) 1 Cô-rinh-tô 12:11
(2) Ê-phê-sô 4:7
(3) Ê-sai 48:16; Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:14-19; 2 Cô-rinh-tô 13:13
(4) Cô-lô-se 1:18
(5) Rô-ma 12:4-5
(6) Ê-phê-sô 4:7
(7) 1 Cô-rinh-tô 1:29, Rô-ma:12:3
(8) 1 Cô-rinh-tô 12:27
(9) Thi thiên 11:7
(10) Ma-thi-ơ 25:17-18
(11) Ma-thi-ơ 25:16-17
(12) Ma-thi-ơ 25:21
(13) Ê-phê-sô 4:7
(14) 1 Cô-rinh-tô 12:11
(15) Ma-thi-ơ 25:14-15