Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1028

Phải Chăng




“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” - Thi-thiên 24:1
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17
“Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên” - Thi-thiên 145:9
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” - Ê-phê-sô 4:32
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” – Giăng 1:1
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Cuộc đời chỉ một không hai,
Có ai biết được ngày mai là gì?!
Có người cười nói đứng đi,
Hôm qua còn thấy, nay thì mất tiêu!
Tuổi đời chẳng được bao nhiêu,
Có nên thù hận, kêu rêu than phiền?!

Phải chăng, được sống bình yên,
Ngẩn đầu nhìn Chúa thiêng liêng trên trời,
Ngài ban mọi thứ trên đời,
Cho ta ngày tháng đẹp tươi khôn lường!
Phải chăng nên sống thiện lương,
Nhân từ, nhịn nhục, yêu thương mọi người?!
Phải chăng, tha thứ, mỉm cười,
Bỏ qua lầm lỗi của người hại ta?!
Phải chăng vui sống thuận hoà,
Nói lời ích lợi gần xa giúp người?!
Phải chăng quên hết chuyện đời,
Những điều gian dối xa vời chẳng hay?!
Phải chăng xin Chúa đổi thay,
Tẩy thanh, làm sạch trong ngoài hồn linh?!
Phải chăng được sống an bình,
Trong tình yêu Chúa hiển vinh đời đời?!
Phải chăng duy Đức Chúa Trời,
Hằng luôn biết rõ cuộc đời chúng ta?!
Phải chăng cuộc sống chóng qua,
Ta nên nhường nhịn để mà thoả vui,
Tìm về Lẽ Thật đời đời,
Đường Đi, Sự Sống, Ngôi Lời cho ta,
Thiên Đàng rộng mở bao la,
Không còn khóc lóc, kêu la, đau lòng!
Đời này rồi sẽ hư không,
Nhưng ai có Chúa sẽ không sợ gì,
Vì Ngài hằng hữu toàn tri,
Toàn năng toàn tại, oai nghi quan phòng!
Hết lòng hết ý cậy trông,
Sống làm nguồn phước mãi không nao sờn!

Tiểu Minh Ngọc