Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 139

Hãy Đi Dạy Dỗ Muôn Dân




HÃY đi dạy dỗ muôn dân, (1)
Lệnh Vua đã phán còn chần chờ chi.
Chúa bảo ta đi, hãy đi!
Yêu người, kính Chúa sá gì gian nan.

ĐI ra với giọt lệ tràn, (2)
Về lại với cả hân hoan đang chờ. (3)
Trần đời không đẹp như mơ,
Nhưng ta có Chúa để nhờ, cậy, trông.

DẠY người ăn ở có nhân,
Yêu nhau, thờ Chúa, dự phần việc Cha.
Năm châu bốn biển là nhà, (4)
Trắng, vàng, đen, đỏ cùng Cha: Chúa Trời. (5)

DỖ dành, phỉnh gạt, hởi ơi!
Sa-tan, ma quỷ dùng lời bùi tai... (6)
Chúng lôi kéo ta xa Ngài,
Xúi con chống nghịch Cha Trời, Vua yêu!

MUÔN lời chúng xúi: triệt tiêu!
Nhờ vào sức Chúa, tình yêu của Ngài...
Hãy để Lời Chúa trên ngai, (7)
Chà đạp quỷ dữ bằng giày thuộc linh.

DÂN Chúa tâm luôn an bình,
Đi trong đường hẹp, tâm linh dõi Trời.
Xem nhẹ mọi sự trần đời,
Yêu người, kính Chúa, tuân lời: ra đi! (8)

TBM
30/10/2019

(1) Ma-thi-ơ 28: 19-20 ‬
(2) Thi-thiên 126: 5
(3) Thi-thiên 126: 6
(4) Ma-thi-ơ 23: 8c
(5) Ma-thi-ơ 23: 9
(6) II Cô-rinh-tô 2: 11; I Phi-e-rơ 5: 8
(7) Gia-cơ 4:7
(8) Mác 6: 12