Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 140

Sự Tín Kính Cùng Sự Thỏa Lòng




"Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn." (1 Ti-mô-thê 6:6)

SỰ đời lắm nỗi nhiêu khê,
Ghen ghét, tranh đấu..., rồi về hư không!
Hạnh phúc là được thỏa lòng. (1)
Vui thỏa đến tự bên trong, không ngoài.

TIN kính thờ Đức Chúa Trời, (2)
Thỏa lòng sẽ đến, bạn ơi, dễ dàng!
Sống theo ý Cha Thiên Đàng,
Ngài sẽ cung cấp, phát ban đủ đầy.

KÍNH yêu Thiên Chúa từng ngày,
Cậy ơn Chúa sống thẳng ngay giữa đời.
Yêu bản thân, yêu mọi người,
Yêu như Chúa bỏ ngôi trời giáng sinh. (3)

CÙNG sống sao Chúa hiển vinh,
Đèn soi, muối mặn, chân tình sẻ chia.
Người đời hám mũ, mê hia...
Ta vì danh Chúa không lìa bỏ nhau.

SỰ đời lẫn lộn vàng, thau,
Chúng ta con Chúa, trước sau: vàng ròng.
Sống cho Chúa, sống cậy trông,
Cậy ơn sống Chúa đẹp lòng con ngoan.

THỎA vui, cầu đủ, không tham,
Lợi, quyền, danh vọng trần gian trả đời.
Lo lắng giao phó cho Ngài, (4)
Hy vọng, vui thỏa nắm hoài chẳng buông.

LÒNG vui sức khỏe tráng cường,
Tâm thân an lạc nẻo đường đục trong.
Tin kính cùng sự thỏa lòng,
Là một lợi lớn ở trong đời nầy. (5)

TBM
31/10/2019

(1) ‭‭Phi-líp‬ ‭4:11-12
(2) ‭‭Khải-huyền‬ ‭14:7‬
(3) ‭‭Lu-ca‬ ‭2:10-11
(4) ‭‭‭‭Phi-líp‬ ‭4:6; ‭‭I Phi-e-rơ‬ ‭5:7‬
(5) I Ti-mô-thê 6:6