Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 374

Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em




Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4: 4 BHD)

Em từng thăm viếng đại dương,
Thấy mình bé bỏng như sương giữa trời.
Nhìn lên núi lớn cao vời,
Thấy như chiêc lá vừa rơi xuống hồ.

Thế giới giàu có biết bao,
Thân mình nhỏ bé làm sao sánh bằng.
Tỉ phú tiền bỏ nhà băng,
Riêng mình ngày tháng đủ ăn mỗi ngày. 1

Người ta quyền thế lớn thay,
Tiếng tăm lừng lẫy. Thân này vô danh…
Em ơi, Chúa đã để dành,
Bao điều phước hạnh ơn lành cho em.

Đừng nên so sánh gì thêm,
Vì Đấng vĩ đại trong em đủ rồi. 2
Giàu sang tạm bợ mà thôi,
Quyền thế, danh tiếng mây trôi cuối trời.

Mừng vui em có Ngôi Lời,
Cho em đắc thắng, cuộc đời vững an. 3
Nầy nhé, em có thiên đàng,
Em có thịnh vượng, vinh quang nước trời. 4

Em có vinh dự tuyệt vời:
Ngồi bên Cứu Chúa ở nơi thiên thành, 5
Cai trị, phân xử muôn dân, 6
Bên ngôi vinh hiển phước ân muôn đời.

Trần gian dù sống tạm thời,
Thánh Linh ở với, có Lời quyền năng.
Có đấng vĩ đại vĩnh hằng,
Đỡ nâng, bồng ẵm, dắt chăn mỗi ngày. 7

Có gì quí giá hơn thay?
Mà em mặc cảm mỗi ngày ưu tư ?
Hãy cảm tạ Chúa nhân từ,
Trong Ngài em có thừa dư phước lành.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2019

1. Châm-ngôn 30:8
2. 1 Giăng 4: 4 BHD
3. Rô-ma 8:37, 1 Cô-rinh-tô 15:57
4. 3 Giăng 2
5. Lu-ca 22:30
6. Ma-thi-ơ 19:28
7. Ê-sai 46:4