Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1036

Chúa Yên Ủi Chúng Ta




“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” - 2 Cô-rinh-tô 1:3-4

Tạ ơn Cứu Chúa đời đời,
Đấng hay thương xót, nói lời ủi an,
Dù bao khốn khổ gian nan,
Chúa luôn giải cứu và ban ơn lành!
Nhờ Ngài chăm sóc quản canh,
Chúng ta nâng đỡ, đồng hành với nhau,
Cảm thông chia sớt niềm đau,
Cầu xin Lời Chúa ngọt ngào trong ta,
Xin Ngài yên ủi gần xa,
Anh em cô bác một nhà yêu thương!
Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Nhớ ơn Chúa đã ban Đường đến Cha,
Huyết Ngài tuôn đỗ cứu ta,
Tình Yêu miên viễn bao la duy Ngài!

(tặng cho những cô bác đơn chiếc, góa bụa, trong mùa Lễ Tạ Ơn)

Tiểu Minh Ngọc