Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 150

Vững Tin Nơi Chúa




Khi nhìn thấy lâu đài tráng lệ
Cả ngàn năm trước lúc ta sinh,
Vẫn tin có kẻ trước mình
đã xây? Chả lẽ tự mình nó xây! (1)

Cũng thể ấy, khi nhìn muôn vật,
Cả đất trời có Đấng dựng nên. (2)
Kinh Thánh xác định rõ tên:
Ba Ngôi Thiên Chúa dựng nên đất trời. (3)

Chúa, Đấng Thánh vô hình chẳng thấy. (4)
Chính đất trời bày tỏ Chúa ra.
Con cái có gene mẹ cha,
Loài nào gene nấy thật là khiếp kinh!

Chính vì thế, ta nên vững tin, (5)
Cậy nhờ Chúa đinh ninh không sờn.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, (6)
Tín trung theo Chúa, tạ ơn mỗi ngày.

TBM
07/12/2019


Trưng dẫn Khinh Thánh:
(1) Hê-bơ-rơ 3:4
(2) Sáng-thế ký 1:1
(3) Ê-sai 6:3; Giăng 14:16; Ma-thi-ơ 28:19, II Cô-rinh-tô 13:13
(4) Giăng 14:17; II Phi-e-rơ 1:21
(5) I Giăng 5:12-13
(6) Ma-thi-ơ 23:7