Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 153

Thiên Chúa Giáng Sinh




Ma-thi-ơ 1:18-25; Ma-thi-ơ 2:9-10; Lu-ca 2:1-20

Mùa đông năm ấy Thiên Chúa giáng trần.
Vì yêu bỏ ngôi tìm cứu tội nhân.
Trên bầu trời có vì sao lạ sáng
Rực góc trời một nước ở Trung Đông.

Các trẻ mục đồng hoang man, hoảng sợ,
Bỗng rõ nghe lời nói tự không trung:
Đừng sợ, ta báo các ngươi tin mừng,
Đức Chúa Trời, Cứu Chúa vừa giáng sinh.

Trẻ mục đồng liền vội vã vào thành,
Theo hướng quán trọ có ánh sáng xanh.
Thấy hài nhi bọc khăn nơi máng cỏ,
Tỏa sáng diệu kỳ, Thiên sứ tôn vinh.

Các nhà thông thái Đông Phương nhìn thấy
Sao lạ, biết rằng Đấng Mê-si-a
Đã giáng sinh, nên băng đồng vượt núi
Tìm đến tôn thờ. Vậy, còn chúng ta?

TBM
18/12/2019