Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 158

Cuộc Đời Mong Manh




Gióp 9:25-26 - Truyền Đạo 12:7 - 1 Phi-e-rơ 2:24

Cuộc đời nhân thế mong manh,
Bóng câu qua cửa, chỉ mành treo chuông!
Giê-xu gánh giúp nỗi buồn,
Tội lỗi nhân loại, huyết tuôn trả giùm.
Ngài là hy vọng, cứu tinh,
Tin cậy Cứu Chúa mua mình, tín trung:
Thờ Chúa hết ý, hết tình,
Hết chí lực, và chỉ mình Chúa thôi.
Mai kia lúc ta qua đời,
Không bị hư mất như người thế gian.
Chúa rước ta về thiên đàng,
Thỏa vui thờ Chúa, hỉ hoan đời đời.

TBM
03/01/2020