Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 160

Nhận Biết Chúa Cứu Thế Là Quí Hơn Hết




Công danh, sự nghiệp, quyền uy,
Trước mặt Thiên Chúa là gì? Rác rơm!
Đừng trọng danh lợi, áo cơm
Là thứ hư mất. Tìm ơn phước Ngài.
Học nhận biết Chúa mỗi ngày,
Tương giao với Chúa: chủ, thầy, bạn thân.
Từng trải về mối thông công,
Chia sẻ thương khó, nhớ ân huệ Ngài,
Quyền năng phục sinh Chúa Trời...
Trở nên giống Chúa, chịu đời đóng đinh.
Ta sống, không phải cho mình,
Mà sống vì Chúa, quang vinh Vua Trời.
Được mọi thứ ở trên đời,
Chỉ là sự lỗ! Chúa Trời quí hơn.

TBM
04/01/2020