Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 161

Khoe Mình Trong Đấng Christ




(I Cô-rinh-tô 1:26-31)

Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ dại
Để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan.
Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ yếu,
Để mà làm hổ thẹn những sự mạnh.

Đức Chúa Trời đã chọn sự hèn hạ,
Những sự khinh bỉ, những sự không có,
Hầu làm cho sự có ra không có,
Để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài.

Giê-hô-va làm cho Đấng Christ nên khôn ngoan,
Nên công bình, nên thánh, Đấng Cứu Chuộc,
Hầu cho ai ở trong Christ được cứu.
Do đó, không một ai dám khoe mình,
Họ chỉ được khoe mình trong Đấng Christ.

TBM
04/01/2019