Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 163

Sống Khôn Ngoan




II Phi-e-rơ: 3:9-10 – Ma-thi-ơ 4:17 – Mác 1:15

Với Đức Chúa Trời thời gian vĩnh hằng;
Còn với loài người thời gian hữu hạn.
Một ngày so với đời ta: ngàn năm;
Ngàn năm so với Chúa Trời: một ngày.

Ta nóng lòng mong Chúa tái lâm ngay!
Chúa yêu người kiên nhẫn chờ cứu chuộc.
Vậy nên ta chỉ bận lòng về phước,
Về ân Ngài... Sống sao Chúa vinh quang.

Vui thỏa từng ngày đếm phước Chúa ban,
Sống đạo, siêng năng rao truyền Danh Chúa.
Danh - Lợi đời tạm là chuyện một thuở;
Về sống với Chúa là chuyện đời đời.

Được chọn lựa, nên chọn cái tuyệt vời.
Chọn lựa tuyệt vời là chọn Thiên Chúa.
Chúa Đấng thành tín luôn giữ lời hứa:
-Cứu con Ngài, ban sự sống đời đời.

Nếu bạn muốn chọn lựa cái tuyệt vời,
Xin hãy ăn năn, nhận Giê-xu Cứu Chúa.
Muốn bị hư mất thì chọn theo đời.
Chết - Sống một đường, chọn lựa bạn ơi!

TBM
05/01/2020