Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1041

Bắt Đầu Năm Mới




“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” - Ê-phê-sô 2:4
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” - Thi-thiên 119:105
“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” - Ê-sai 40:29
“Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.” - Rô-ma 15:33

Bắt đầu năm mới, con ca ngợi,
Tình Chúa bao la, đến cứu người,
Ân Điển ban cho, nhằm chuộc tội,
Tôn cao Danh Chúa khắp nơi nơi!

Bắt đầu năm mới, con cảm tạ,
Chúa mãi gần bên, dạy dỗ nhiều,
Đã giúp cho con, còn đứng vững,
Theo Lời Hằng Sống, đáng tin yêu!

Bắt đầu năm mới, con cầu nguyện,
Thưa chuyện với Cha, bày tỏ lòng,
Mọi việc trình dâng, tìm ý Chúa,
Xin Ngài hướng dẫn, bước thành công!

Bắt đầu năm mới, phải từ bỏ,
Tội lỗi kín sâu phạm với Ngài,
Xin Chúa thay vào hồn linh mới,
Sạch trong thánh khiết, mãi không phai!

Bắt đầu năm mới, xin sức mới,
Tiến bước kiên trung, chẳng nản lòng,
Thử thách gian nan, nương cậy Chúa,
Đấng hằng nâng đỡ, và cảm thông!

Bắt đầu năm mới, đọc Lời Chúa,
Suy gẫm ngày đêm, chẳng để rời,
Kinh Thánh quyền năng, sẽ bảo vệ,
Linh hồn thể xác thoả vui tươi!

Bắt đầu năm mới, nguyện xin Chúa,
Bảo vệ chúng con, cả gia đình,
Hội Thánh, mọi người luôn tỉnh thức,
Sống sao Đấng Christ được tôn vinh!

Tiểu Minh Ngọc
(Báo Hướng Đi, Xuân 2019)