Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 173

Năm Mới Người Mới




"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bỡi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng nhờ Đấng Christ mà được hòa-thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức-vụ giảng-hòa cho chúng ta." (II Cô-rinh-tô 5:17-18).

Người cũ là con của đời,
Người mới, con Đức Chúa Trời, biệt phân.
Con Chúa phải khác người trần,
Thánh Linh chín trái dự phần hiển vinh.
Nhìn vào người ngoại biết mình
Là con dân Chúa, có vinh quang Trời.
Thờ Chúa không thờ bằng lời,
Mà bằng tâm, trí, cả đời, ngày đêm.
Ở trong Đấng Christ dịu êm,
Lắng nghe lời Chúa, cần, chuyên thực hành.
Con người cũ phải đóng đinh,
Tái sinh trong Chúa ngay năm mới nầy.

TBM
25/01/2020