Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 178

Viết Thêm Chứng Cứ




Phục truyền 4:39-40

Tay Chúa cầm hồn của mọi vật sống;
Và cầm hơi thở của cả loài người. (1)
Ghi nhớ mãi ma-na như hình nhớ bóng,
Bởi đức tin mạnh dạn bước theo Ngài.

Ma-na Chúa lưu truyền qua các thế hệ, (2)
Dưới hình thức nào cũng để nhớ ơn;
Để tiếp tục nhận phước Ngài vô kể.
Trọn vẹn thờ Ngài mong thành thánh nhơn.

Về với Chúa trần đời ta để lại
Tình yêu thường, và gương sáng tín trung,
Lưu truyền con, cháu tiếp nối đến cùng,
Quy phục Chúa, tôn thờ Ngài mãi mãi. (3)

TBM
31/01/2020

(1) Gióp 12:10
(2) Giăng 6:31, Xuất Ê-đíp-tô Ký 16:4
(3) Phục truyền 4:39-40; Ê-sai 26:3-4