Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 184

Hai Loại Khôn Ngoan




*Tạ ơn Chúa cho con học hiểu được qua bài "Khởi Đầu Của Mọi Tri Thức" (svtk.net)

Người đời "đo" sự khôn ngoan
Bằng "thước" học vị, giàu sang, quan quyền.
Toàn là thứ "thước" vô duyên!
Loại "thước" hư mất! Căn nguyên: phước Trời.

Góp ý thẳng họ sẽ buồn,
Khôn ngoan thật có gốc nguồn: Chúa ban.
Khôn ngoan đến từ Thiên Đàng,
Không từ hư mất thế gian tạm này.

Muốn khôn ngoan: kính sợ Trời,
Tôn thờ Thiên Chúa, "né" đời trần gian.
Khôn ngoan: được nước Thiên Đàng,
Dù phải đổi cả thế gian vẫn "lời".

Khôn ngoan: được Đức Chúa Trời,
Được làm con Chúa đời đời hiển vinh.
Khôn ngoan trong Chúa mới "linh",
Khôn đời, khôn lỏi. Hại mình, bạn ơi!

Khôn ngoan trong Đức Chúa Trời:
Biết kính sợ Chúa... khởi đầu khôn ngoan. (1)
Ai được phước Chúa đầy tràn,
Sự khôn ngoan thật Chúa ban dư thừa.

TBM
08/02/2020

(1)Châm Ngôn 1:7