Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 185

Đức Chúa Trời Hay Đoái Xem




Sáng Thế Ký 16:13; Thi Thiên 27:10

Con dân Chúa ai chẳng từng kinh nghiệm:
Khi nguy nan luôn có Chúa đoái xem,
Lúc đau buồn luôn có Chúa dịu êm
Ngài an ủi, lắng nghe, cùng vùa giúp.

Đức Chúa Trời nhìn thấy điều uẩn khúc,
Khi bị đời vùi dập Chúa đỡ nâng.
Ai chẳng từng nhận được những hồng ân
Từ Thiên Chúa lúc có cần? Vô kể!

Đức Chúa Trời, Cha yêu, là Thượng Đế,
Đấng toàn năng, toàn thiện, lẫn toàn tri.
Tình yêu Cha vô đối chẳng tiếc chi,
Luôn ban phước cho con Ngài đúng lúc.

Lạy tạ Chúa ban đời con hạnh phúc,
Cám ơn Cha tuôn đổ phước đầy tràn.
Còn nhiều người lạc mất giữa trần gian,
Xin Chúa giúp biến con thành nguồn phước.

TBM
09/02/2020