Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1047

20 Thương




"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" – Ga-la-ti 5:22
"Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
"Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện." – Rô-ma 12:11-12
"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn." - 1 Ti-mô-thê 6:6
"Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu." - Ê-phê-sô 5:16

Một thương cái tánh nhu mì,
Hai thương dễ chịu, không bì với ai,
Ba thương nhịn nhục, bền dai,
Bốn thương nhỏ nhẹ, tháng ngày bình an,
Năm thương chẳng có phàn nàn,
Sáu thương lòng tốt sẵn ban giúp người,
Bảy thương luôn nở nụ cười,
Tám thương trung tín đọc Lời Thánh Kinh,
Chín thương tiết độ chính mình,
Mười thương kính Chúa hy sinh cho đời,
Mười một sống đạo không ngơi,
Mười hai, tha thứ nói lời dịu êm,
Mười ba, hầu việc càng thêm,
Mười bốn, cầu nguyện ngày đêm nhiều lần,
Mười lăm, cảm tạ hồng ân,
Mười sáu, dùng các ta-lâng cho Ngài,
Mười bảy, ngay thẳng tránh sai,
Mười tám, vui thỏa những ngày Chúa ban,
Mười chín, sử dụng thời gian,
Hai mươi chia sẻ Thiên Đàng mọi nơi!
Thương nhiều thương mãi ai ơi,
Thương như Chúa đã thương người trần gian!
Nguyện xin Tình Chúa tuôn tràn,
Trong lòng tất cả, ngày càng thiết thân!

(Năm 2020, nên Chúa cho viết "20 Thương" trong dịp Lễ Tình Yêu, để chúc và khích lệ mọi gia đình cần thương nhiều hơn, nhờ tình yêu và sự ban cho không xiết kể của Đức Chúa Trời!)
Tiểu Minh Ngọc
02/04/2020