Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 196

Ôn Cố Tri Tân




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Tấm Gương Của Tiền Nhân".

Không vâng phục, thờ tà thần,
Nguyên nhân dẫn đến phong trần, tang thương.
Bị Chúa khước từ, rút ơn!
Mất phước Chúa là nguồn cơn lệ trào.

Ác tâm cứng cỏi tăng cao,
Sống phạm luật Chúa, thờ bao tà thần!
Phạm tội trọng, Chúa rút ân,
Đuổi khỏi đất hứa dành phần cho con.

Tổ phụ tội đỏ như son,
Cháu con tội lỗi lại còn tệ hơn!
Chúa Thánh Thiện muốn ban ơn,
Nóng lòng chờ đợi các con vâng lời.

Nguyện xin Ba Ngôi Chúa Trời,
Soi lòng, dẫn dắt giữa đời nhuốc nhơ.
Ban ơn con biết tôn thờ,
Giúp con dạy dỗ con thơ đường Ngài.

TBM
18/02/2020