Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1048

Giữ Ngày Tháng Năm




"anh em hãy còn giữ ngày tháng, mùa, năm ư!" - Ga-la-ti 4:10
"Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi." - Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12
"Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời" - Rô-ma 14:6

Giữ ngày giữ tháng năm ư,
Tại sao lại giữ chần chừ không đi?
Phải chăng có ích lợi gì,
Có vui lòng Chúa, hại chi cuộc đời?

Mỗi ngày có được do Trời,
Dựng nên năm tháng cho người sống vui,
Ngày nào cũng tốt vậy thôi,
Như Lời Chúa phán sẵn rồi cho ta!
Một ngày nên giữ cho Cha,
Đó là ngày thánh mọi nhà nghỉ ngơi,
Để thờ phượng Đức Chúa Trời,
Tôn vinh, khen ngợi, dâng lời tạ ơn!
Để lòng Chúa ngự thì hơn,
Thánh Linh chỉ dạy bước chơn theo Ngài,
Để tâm trí nghĩ về Ngài,
Để nhìn để biết đúng sai mà làm,
Để Ngài thánh sạch trong tâm,
Tránh xa cạm bẫy lạc lầm xấu xa…
Để lòng vui hát thi ca,
Tình Trời miên viễn bao la cho người!

Mỗi tuần nên nhớ vâng lời,
Giữ ngày thánh Chúa, Danh Trời tôn cao,
Thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau,
Sống theo Kinh Thánh, truyền rao Tin Lành!

(Từ Sáng Thế Ký, Chúa đã tạo dựng nên thế gian ngày nào cũng tốt. Ngài muốn con dân Ngài phải giữ ngày thứ Bảy làm nên ngày thánh để thờ phương Chúa và nghỉ ngơi công việc của sáu ngày kia. Chúng ta nên giữ ngày thánh cho Chúa mà thôi! Không cần giữ hay kiêng cữ ngày gì cho thế gian, vì chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời!)
Tiểu Minh Ngọc