Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 403

Chúa Chết Cao Cả




Chúa Giê-su, là Tạo Hóa cao vời
Đấng vĩ đại, dựng nên cả đất trời
Từ muôn thuở, Ngài đã từng hiện hữu
Đến muôn đời, Chúa còn mãi đó thôi.
Chúa Giê-su là con người vô tội
Đến trần gian sống với những tội nhân
Rồi tình nguyện lên thập giá treo thân
Huyết Chúa đã đổ tuôn vì ta đó.
Chết cho người nghĩa xưa nay từng có
Chết vì người tội lỗi chỉ Giê-su (1)
Từ ngàn xưa cho mãi đến muôn thu
Không ai cả, ngoài Giê-su kỳ diệu.
Cảm tạ Chúa đã ban ơn thiên triệu
Để con người được cứu khỏi trầm luân
Được sống mãi trong phước của muôn xuân
Trong Đấng Christ, mọi sự đều đổi mới (2)

Chúa Giê-su, Đấng Thần Nhân diu vợi
Chết vì ta và sống lại ai ơi!
Chết cao cả, rồi sống lại đời đời
Ban sự sống cho ai người tin nhận.
Bạn yêu quý, đang lo toan, vướng bận
Đến với Ngài để được sống bình an
Ngay hôm nay cho đến mãi muôn ngàn
Không sợ hãi xích xiềng Sa-tan nữa.
Này bạn hỡi, đừng nghi ngờ, lần lữa
Đừng chần chờ, cơ hội sẽ vụt trôi
Hãy mau mau mời Thiên Chúa lên ngôi
Cuộc đời bạn muôn ngàn năm thỏa nguyện.
Mùa Thương Khó 2020
-Bình Tú Ngọc -

(1): Rô-ma 5: 8
(2): II Cô-rinh-tô 5: 17