Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1050

Hãy Ở Trong Ngài




"Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến." - 1 Giăng 2:28
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." - Thi-thiên 119:105
"Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà." - Thi-thiên 119:130
"Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn." - Thi-thiên 119:6
"Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài." - Thi-thiên 100:4
"Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn." - Thi-thiên 22:5

Bạn ơi hãy ở trong Ngài,
Bền lòng chờ đợi đến ngày vinh quang,
Chúa đi, sắm chỗ bình an,
Rồi Ngài trở lại sẽ ban ơn lành,
Ngài luôn chăm sóc, quản canh,
Cho ta được ở cạnh gần bên Cha!

Đời này tạm bợ chóng qua,
Nhưng ai có Chúa, thật là quý thay!
Bây giờ còn lại những ngày,
Ta nên suy gẫm Lời Ngài - Linh Lương,
Cho ta biết được con đường,
Công bình, thánh khiết, yêu thương, nhu mì,
Biết rằng Chúa Đấng toàn tri,
Hằng nhìn thấy rõ việc gì xảy ra,
Từng giây Chúa ở trong ta,
Vui mừng cảm tạ, hát ca ngợi Ngài,
Tôn vinh, cầu nguyện mãi hoài,
Rao truyền Danh Chúa, người ngoài được nghe,
Bình an, phước hạnh ta khoe,
Cho người biết Chúa chở che thể nào!

Nguyện lòng hiệp một bên nhau,
Sống vui lòng Chúa, tôn cao Danh Trời,
Trong Ngài sống thật, bạn ơi,
Hầu cho Chúa đến rộng rời thưởng cho,
Tin yêu, trung tín, không lo,
Trong Ngài ta ở, ấm no vui mừng!

Tiểu Minh Ngọc