Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 208

Tận Hưởng Cuộc Đời




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Tận Hưởng Cuộc Đời" (svtk.net).

“Hư không của sự hư không”,
“Dưới Trời tất cả hư không”, ích gì!
Cơ Đốc nhân chẳng sầu bi,
Vui thỏa trong Chúa, cớ gì phải lo.

Thỏa vui ngày tháng Chúa cho,
Trăng soi bến vắng, con đò cô thôn,
Chim bay bề núi hoàng hôn,
Hoa rừng trắng lối ngập hồn quê hương...

Thỏa vui ánh sáng phố phường,
Tay trong tay với người thương “Shopping”.
Cuộc đời vẫn đẹp vẫn xinh...
Những gì Chúa dựng cho mình hưởng ngay!

Con người không là cỗ máy.
Đất trời luân chuyển bốn mùa vần xoay.
Xuân, Hạ, Thu, Đông mê ly,
Muôn màu muôn sắc đổi thay cho mình.

Phước hạnh thuộc thể, thuộc linh,
Cứ vui tận hưởng cho mình, bạn ơi.
Vui trong đường lối Chúa thôi!
Biết ơn về mọi điều Ngài ban cho.

TBM
02/03/2020