Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1051

C.O.V.I.D-Một Chính




"Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân." - Thi-thiên 46:1
"Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, Mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, Phần tôi trong đất kẻ sống." - Thi-thiên 142:5
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." - Giăng 14:6

Cầu nguyện không thôi, đến với Chúa,
Ơn lành nhớ lại, ngợi khen Ngài,
Vâng Lời Chúa phán, vững tin sống,
In sâu lời hứa, chẳng lung lay!
Dâng trọn đời mình, hầu việc Chúa,
Một Cha hằng hữu, tôn thờ Ngài,
Chính Giê-xu Christ, Con Đường thật,
Cảm tạ ơn Ngài, thành tín thay!

Tiểu Minh Ngọc