Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 216

Giữ Gìn Di Sản Đức Tin




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Giữ Gìn Di Sản Đức Tin" (svtk.net).

Người đời để của cho con,
Là thứ hư nát chẳng còn được lâu.
Cơ Đốc nhân chẳng vậy đâu,
Họ để Lời Chúa thấm sâu vào lòng.

Đức tin là lẽ cậy trông,
Mỗi ngày một ít “thấm” trong lòng người.
Có khi phải ba, bốn đời
Hạt mầm mới nảy thành cây-chân-thành.

Đức tin khác thức ăn nhanh,
Niềm-tin-thật phải như cành liền cây.
Cắt nhánh găm xuống vài ngày,
Làm sao rễ mọc ra ngay được nào!

Yêu con cháu thì làm sao
Để di sản lại về sau chúng nhờ.
Dạy con từ thuở ấu thơ,
Biết yêu kính Chúa, biết thờ phượng Cha.

Chính mình yêu Chúa thiết tha,
Gia đình lễ bái nếp nhà cần chuyên.
Dạy Kinh Thánh, sống làm gương,
Uốn nắn, sửa trị, chỉ đường con đi.

Giữ gìn di sản đức tin,
Gia tài quý nhất của mình cho con.
Về trời, tạm biệt không còn...,
Đức tin để lại cháu con lưu truyền.

TBM
11/03/2020