Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 22

Sức Sống.




Một buổi sáng, khi lái xe trên con đường quen thuộc, tôi chợt nhìn thấy một cảnh vật vô cùng ấn tượng: giữa một khu rừng hoang sơ, cành khô chen chúc với những bụi gai, có một cành hoa anh đào đang hé nở. Những bông hoa tươi rói, ngọt ngào, tràn đầy sức sống đang cố vươn lên, khoe mình trong nắng sớm. Giữa khung cảnh hoang tàn, những bông hoa ấy càng thêm nổi bật. Tôi bất chợt bồi hồi, liên tưởng đến đời sống Cơ Đốc Nhân của chúng ta: giữa thế gian đen tối và cạm bẫy; nhờ sức Chúa, chúng ta vẫn sống sung mãn, vẫn cố gắng vươn lên, toả hương thơm tô điểm cho đời…. ( Nguyễn Xuân Thanh Tuấn)

Buổi sớm sương tan trong nắng mai,
Thường ngày tôi vẫn ghé qua đây,
Ôi chao ! Cảnh vật hoang sơ qúa,
Xơ xác cành khô với cỏ gai…

Nhưng kìa- lại có những bông hoa,
Vươn lên khoe sắc- đẹp chăng là,
Hoa anh đào ấy trong nắng sớm,
Hương đưa theo gió thoảng bay xa.

Bạn nghĩ gì chăng, sống giữa đời,
Ta thường chen chúc với cỏ gai,
Quanh ta cám dỗ đang vây chặt,
Mà vẫn vươn lên tỏa ánh ngời.

Tạ ơn Thánh Chúa đã yêu ta,
Xua đuổi Satan phải chạy xa,
Khắc ghi ơn Chúa- ơn muôn một,
Nguyện giảng Ơn Thiêng đến muôn nhà.

Ngọc Lam Kiều