Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 219

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Vâng Theo Sự Khôn Ngoan" (svtk.net).

Người khờ dại tin mọi điều,
Không phân tốt, xấu hay xiêu ngã lòng!
Người nhạo báng chẳng trông mong,
Vì họ kiêu ngạo trí, lòng tưởng khôn!
Người ngu dại tưởng mình “ngon”,
Không biết lẽ phải, lại toan cứng đầu!

Ba loại người này giống nhau,
Họ bị mất phước đời sau vĩnh hằng!
Chỉ vì tự phụ, kiêu căng,
Không kính sợ Chúa, không ăn năn lòng.
Không chọn lấy sự cậy trông
vào Thiên Chúa, chỉ trông mong đời này!

Chúa yêu mở cửa gọi mời,
Bằng mọi phương tiện, mọi nơi...Đợi chờ
con dân Ngài tỉnh cơn mê,
Ăn năn tội lỗi, trở về cùng Cha.
Chúa đang kêu gọi thiết tha,
Chúa đang ở sát bên ta mỗi ngày.

Bạn ơi, lợi dụng lúc này,
Nhờ Thánh Linh Chúa đổi thay trí lòng.
Thuận phục, tôn kính, cậy trông,
Được ở trong Chúa trí, lòng bình an.
Lìa đời về lại Thiên đàng,
Nhà Cha ta ở, hân hoan đời đời.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời,
Giúp con đổi mới, Chúa ơi, khẩn cầu.

TBM
14/03/2020