Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 220

Tin Con Để Được Sự Sống Đời Đời




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng" (svtk.net).

Nhân loại “úy tử, tham sinh” (1)
Nhưng thờ phượng trật, nên thành uổng công!
Người Do Thái cậy luật “ròng”,
Áp dụng cứng ngắc, ngoài - trong giả hình!
Loài người không ai công bình,
Tu nhân, tích đức “công trình” phù du!
Tôn sùng vĩ nhân cũng ngu!
Khoa học, kỹ thuật cũng “bù”, cứu ai!

“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài đi với chữ tai một vần”! (2)
Chỉ Chúa Giê-xu, thần – nhân,
Con Trời, và chính tự thân, Chúa Trời.
Nên Chúa mới cứu được người,
Kỹ sư chế máy, máy hư cậy nhờ (kỹ sư).
Bạn không tin? Bạn nghi ngờ!
Lu-ca, Mác, Ma-thi-ơ... tỏ bày.

Đức Giê-xu, Ngôi Hai Chúa Trời,
Bỏ ngôi vinh hiển vào đời cứu dân.
Làm thợ mộc như người trần,
Làm phép lạ: Đấng siêu nhân, phi phàm.
Chịu đóng đinh, chết thế người,
Thắng sự chết, Ngài về trời vinh quang.
Suy gẫm phép lạ Chúa làm,
Những lời Chúa dạy, thì am tường liền.

Nếu bạn muốn sống an nhiên,
Lòng bình tịnh, chẳng lo phiền họa tai.
Muốn hưởng phước hạnh đời này,
Đời sau vĩnh cửu ở nơi thiên đàng.
Bạn cần duy nhất điều nầy:
-Tin Giê-xu, Đấng Christ, Con Trời giáng sinh,
Vì yêu Ngài chết thay mình.
Ăn năn, xin Chúa nhận mình làm con.

Tạ ơn Chúa đã cứu con,
Xin Ngài thêm sức, thêm ơn tràn đầy,
Để con làm chứng nhân Ngài,
Tin Lành chia sẻ cho ai đang cần.

TBM
15/03/2020

(1) Ham sống, sợ chết.
(2) Kiều – Nguyễn Du.