Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 223

Được Thờ Phượng Chúa Là Phước Hạnh Lớn




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Phước Hạnh Được Thờ Phượng Chúa" (svtk.net).

Không ai tránh khỏi lỗi lầm,
Duy lỗi lớn nhất là không thờ Trời.
Vì mất sự sống đời đời,
Là ân phước Đức Chúa Trời ban cho.

Tuyển dân Chúa được tư do,
Hưởng phước Chúa lại không lo thờ Ngài!
Lại thờ tà thần ngoại lai,
Mất ơn phước Chúa bị đày đi Ba-bi-lôn!

Thân phu tù “thấm” nguồn cơn,
Lao khổ thân xác, cô đơn tinh thần.
Mỗi lần ngồi cạnh bờ sông,
Nhớ Si-ôn thổn thức lòng, muốn ca...!

Phu tù thờ thần người ta!
Ăn năn, thống hối đã ra muộn màng!
Niềm đau xé nát tâm can,
Thân nô lệ đâu dám than thở gì!

Kinh nghiệm xưa Kinh Thánh ghi,
Nhắc con nhớ để không đi sai đường.
Tận dụng tình Chúa yêu thương,
Lúc còn cơ hội tôn vinh Chúa Trời.

Lỡ mai thân bị tù đày,
Bệnh tật, già yếu...sao đi tôn thờ!
Ngợi ca Chúa chẳng hững hờ,
Nếu Cha ngoảnh mặt, đời thê thảm sầu!

Con tạ ơn Đức Chúa Trời,
Cho còn cơ hội được hầu việc Cha.
Cho con yêu Chúa thiết tha,
Tôn thờ Chúa mãi; thịt da dính liền.

TBM
18/03/2020