Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 224

Tin Cậy, Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Ta Sẽ Lại Dẫn Chúng Nó Về" (svtk.net).

“Cá không ăn muối cá ươn,
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”. (1)
Cha mẹ trần mà đã như...
Cha Trời toàn trị, nhân từ, toàn năng...

Tuyển dân bội nghịch Cha mình,
Làm uế đất thánh vì tình Chúa ban.
Đấng Thánh Khiết khiến tan đàn,
Làm phu tù cho ngoại bang xứ người.

Chúa cũng là Đấng Nhân Từ,
Ăn năn cầu khẩn thì Ngài thứ tha.
Bàn tay tể trị đưa ra,
Giải cứu dân sự về nhà tổ xưa.

Dù đời gặp nắng hay mưa,
Phước – họa vẫn chúc tôn Vua, Cha Trời.
Tạ ơn Thiên Chúa tuyệt vời,
Ngài, Đấng Tể Trị đời đời của con.

TBM
19/03/2020

(1) Ca dao.