Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 225

Bài Thơ Đẫm Lệ




(Giê-rê-mi 16:16-18 - Châm Ngôn 28:13).
*Được Chúa cảm động qua bài học *Được sự dạy dỗ qua bài học "Không Khuất Khỏi Mắt Ta" (svtk.net).

Bài thơ viết mãi chẳng xong,
Thay thơ là lệ thành dòng chảy ra.
Lòng đau hơn muối xát da,
Vì con phạm tội huyết Cha tuôn tràn.

Càng nghĩ lệ càng chứa chan,
Ròng ròng chảy xuống thành hàng, Chúa ôi!
Yêu con Chúa bỏ Ngôi Trời,
Giáng-sinh cứu chuộc, vào đời chết thay.

Làm thơ mà đôi mắt cay,
Thơ không thấy chảy, lệ thay thơ tràn.
Vì tội con Chúa chết oan!
Mão gai Chúa đội, hông tràn huyết rơi.

Con yêu Chúa lắm, Chúa ơi!
Chúa là Thiên Chúa, Chúa Trời của con.
Núi qua thời gian sẽ mòn,
Tình Chúa vời vợi mãi còn yêu con.

Gẫm tình Chúa lòng héo hon,
Sám hối tội lỗi bào mòn tâm can.
Con quỳ nước mắt hai hàng:
Xin ban ân tứ để tôn vinh Ngài.

TBM
20/03/2020