Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 404

Nầy Bạn Hỡi




Nầy bạn hỡi, có bao giờ bạn nghĩ
Chúa Giê-su sao chịu khổ tột cùng
Đã sẵn sàng rời bỏ cả Thiên cung
Hạ mình xuống làm người nơi trần thế?
Bạn có biết ai yêu mình trời bể
Chết cho mình dù chẳng tội tình gì
Huyết đổ ra lai láng, sử khắc ghi
Rồi chịu chết, không một lời than vãn?
Bạn có hiểu, tình Người dành cho bạn
Là tình yêu vô điều kiện đó chăng
Một tình yêu trời biển và vĩnh hằng
Không thể hiểu bằng trí người hữu hạn?

Nầy bạn hỡi, tình Ngài không hề cạn
Chẳng hề vơi cho bạn lẫn cho tôi
Ngài yêu ta, yêu mãi mãi đó thôi
Luôn chờ bạn đến với Ngài để nhận.
Bao năm rồi, bạn còn đang vướng bận
Còn thờ ơ với tình Chúa nồng nàn
Còn quay lưng với tình Chúa đã ban
Ngài vẫn đợi, vẫn chờ không mòn mỏi?

Hôm nay đây, mong bạn đừng qua khỏi
Hãy lặng nhìn thập tự giá yêu thương
Đến với Ngài không một chút vấn vương
Cuộc đời sẽ muôn ngàn lần phước hạnh.
Xin mời bạn cùng tôi thờ Đấng Thánh
Đấng yêu tôi, yêu bạn thật đành rành
Cuộc đời mình được hưởng phước trường sanh
Từ hạ thế đến Thiên đàng trường cửu.
Mùa Thương Khó 2020

Bình Tú Ngọc