Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 231

Sự Nhân Từ Chúa Còn Đến Đời Đời




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Sự Thành Tín Chúa Còn Đến Đời Đời" (svtk.net).

Sông kia, núi nọ đổi dời,
Sự nhân từ Chúa đời đời thiên thu. (1)
Chúa Đấng thành tín, nhân từ,
Ban ơn rộng rãi cho người tín trung.

Nếu mất ơn hãy xét lòng
Có tin kính Chúa?. Có trông cậy Ngài?
Đừng nên than vãn thở dài,
Ăn năn, từ bỏ thì Ngài ban ơn.

Dù tội có đỏ như son,
Huyết Chúa bôi sạch, tinh toàn trắng trong.
Chúa nhìn thấy ở tấm lòng,
Chân thành hối cải, trông mong nơi Ngài.

Tội vua Đa-vít lớn lắm thay,
Vẫn không “cất khỏi” ơn Ngài hứa ban. (2)
Gặp khổ nạn chớ oán than,
Ngợi ca Thiên Chúa, lòng càng cậy trông. (3)

Dòng đời tựa như dòng sông,
Lúc sâu lúc cạn giữ lòng tín trung.
Tin cậy Chúa đến cuối cùng,
Giữ lòng kính mến, thủy chung tôn thờ.

TBM
26/03/2020

(1) I Sử ky 17:13
(2) Ma-thi-ơ 1:1, Lu-ca 1:31-33
(3) Ma-thi-ơ 6:9