Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 24

Người Cha Yêu Quí




Cha tôi dãi nắng dầm mưa,
Cho tôi tấm áo cơm trưa mỗi ngày.
Vào khi nắng gắt mưa bay,
Cha tôi chống nắng làm thay ấm lòng.
Cho tôi cảm thấy bền lòng,
Bền thêm ý chí trong đời phong ba.
Mỗi khi sấm sét kêu la,
Cha tôi hối hả lao xa đến gần,
Ðem cho những mối an thần,
Làm tôi cảm thấy tinh thần thỏa an.
Trong đời vạn sự nguy nan,
Cha tôi vẫn sống bình an với đời,
Cho tôi có những nụ cười,
Làm cho cuộc sống muôn đời sáng thân.
Ơn cha biển cả muôn phần,
Lòng cha bao phủ vạn lần đời con.
Cho con có đủ hồng ơn,
Sống trong thế giới vạn sơn của Ngài.
Con xin cảm tạ Thiên Ngài,
Ban cho ánh sáng vạn tài của cha,
Nuôi con lớn khoẻ khôn ngoan,
Làm người có ích mà Ngài dựng nên.

(Xin kính tặng những người cha yêu quí nhân ngày Lễ Cha, tháng Sáu, năm 2002.)
Tiểu Minh Ngọc
June 9, 2002