Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 240

Yêu Chúa Hay Yêu Chính Mình




*Mác 11:9-10 - Lu-ca 19:41
*Được sự dạy dỗ qua bài học "Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh" (svtk.net)

Trong Tuần Lễ Thánh ngày xưa,
Giê-xu được đón như vua loài người.
Trong khi Ngài là Con Trời,
Ngôi Hai Cứu Chúa vào đời cứu dân!

Mặc dù Chúa đã bao lần
Cảnh báo Nước Chúa đã gần; (hãy) ăn năn,
Và hãy tin đạo Tin Lành, (1)
Tin Con...; họ đã đóng đinh Chúa Trời! (2)

Có kẻ lấy đạo xây đời,
Lòng như mồ mả tô vôi...Giả hình! (3)
Đoàn dân đông chỉ yêu mình,
Theo Chúa vì lợi, tôn vinh chi Ngài! (4)

Ngày xưa còn hơn ngày nay,
Bởi vì tội ác càng ngày gia tăng! (5)
Nhân từ Chúa đợi tội nhân (6)
Sớm ăn năn tội hưởng ân phước Ngài. (7)

Tự xét mình thờ phượng ai?
Yêu kính Chúa, hay yêu hoài lợi danh?
Xin Chúa Ngài tra xét con,
Giúp con luôn mãi sắc son theo Ngài.

TBM
04/04/2020

(1) Mác 1:15
(2) Giăng 3:16
(3) Ma-thi-ơ 23:27
(4) Giăng 6:26
(5) Rô-ma 5:12
(6) Ê-phê-sô 2:4-6, Rô-ma 5:8, 1 Phi-e-rơ 1:3
(7) Ma-thi-ơ 4:17, Công vụ 3:19