Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 407

Tôi Thường Hỏi?




Tôi thường hỏi vì sao Giê-su chết?
Ngài là người chẳng có tội như tôi
Ngài là người đáng sống nhất trên đời
Ngài lại chết một cách đau thương quá.
Tôi thường hỏi khi nhìn lên thập giá
Giê-su ơi, sao Ngài chết đớn đau?
Huyết tuôn chảy cho đến khi gục đầu
Huyết vô tội trên thập hình lai láng. (1)
Tôi tự vấn sao Giê-su cầu khẩn
Xin Cha tha cho kẻ đóng đinh Ngài? (2)
Chẳng như tôi, tôi sẽ giận chẳng phai
Ai là kẻ hại tôi trong cuộc sống.
Tôi tự hỏi khi nhìn lên đồi trống
Nhớ năm xưa Chúa chết lúc chiều tà
Bao câu hỏi cứ chực hiển hiện ra
Ai giết Chúa, Đấng Thần Nhân vô ngộ?

Lời Thánh Kinh làm cho ta sáng tỏ
Bởi tình yêu, Giê-su chết thế ta
Bởi tình yêu, huyết Chúa phải đổ ra
Cho ta được thứ tha và được rỗi. (3)
Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài vô đối
Dầu trời cao, dầu biển rộng khôn so
Thân báu mạng vàng, Chúa sẵn ban cho
Ơn cứu rỗi thật vô cùng mầu nhiệm.
Mùa Thương Khó, tâm con dành suy niệm
Về tình yêu cao cả Chúa cho con
Biết ơn Ngài, con xin nguyện sắc son
Tin thờ Chúa, phục vụ Ngài mãi mãi.
Mùa Thương Khó 2020
-Bình Tú Ngọc –
(1): Giăng 19: 30
(2): Lu-ca 23: 34
(3): Giăng 3: 16