Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 243

Ngài Là Tất Cả Cuộc Đời Con




*Được sự dạy dỗ qua bài học "Thứ Tư Tuần Lễ Thánh" (svtk.net).
( Giê-rê-mi 17:9 - Ma-thi-ơ 26:1-2 - Mác 14:1-11 )

Lòng người dối trá vô cùng,
Xấu xa hơn mọi vật trong cõi trần. (1)
Chúa Đấng thấy được bề trong, (2)
Biết rõ ẩn giấu trong lòng người ta.

Tiệc-thánh trước Lễ Vượt-qua,
Chúa đã cảnh báo Giu-đa phản mình. (3)
Giu-đa đoạn nghĩa dứt tình, (4)
Vì không yêu Chúa, yêu mình ông ta!

Ma-ri yêu Chúa thiết tha, (5)
Lúc Chúa khổ nạn các bà ở bên, (6)
Viếng phần mộ bà đầu tiên, (7)
Báo Chúa sống lại bà liền loan tin. (8)

Chúa không tiếc mạng sống mình,
Tội con Chúa nhận, thập hình Chúa mang.
Chúa sống lại về thiên đàng. (9)
Ngài là tất cả...Hai hàng lệ rơi!

TBM
07/04/2020

(1) Giê-rê-mi 17:9
(2) Ma-thi-ơ 6:18b
(3) Mác 14:18
(4) Mác 14:10
(5) Mác 14:3
(6) Ma-thi-ơ 27:55-56; Lu-ca 23:48-49; Mác 15:40
(7) Ma-thi-ơ 27:61; Mác 16:2
(8) Ma-thi-ơ 28:8
(9) Lu-ca 24:50