Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 408

Chúa Sống Ban Niềm Tin Đắc Thắng!




Chúa Giê-su đã chết, vâng, đã chết
Chết thật sự, ai cũng biết đó thôi
Chôn trong mồ, đá chận lại chặt rồi
Ngài đã chết, cả đất trời tăm tối. (1)

Chúa đã chết, môn đồ đều bối rối
Đều buồn đau, vì Chúa đã không còn
Ba ngày sau, đến mộ với thuốc thơm
Xức xác Chúa vì thương thầy quá xá.

Các thiên sứ hiện ra báo tin lạ
Chúa sống rồi, bạn chưa biết hay sao?
Một tin mừng, hãy loan báo đi nào
Chúa đã sống, không còn trong mộ nữa. (2)

Chúa sống lại rồi như Ngài đã hứa
Chúa đã hiện ra với biết bao người
Từ buồn bã, Chúa ban cho vui cười
Ban sức mới cùng niềm hy vọng mới. (3)

Chúa sống lại bao năm rồi bạn hỡi
Đang chờ ta ban sức sống cho ta
Đang chờ ta rao báo khắp gần xa
Tin Chúa sống, sống muôn đời bất diệt.

Chúa sống lại cho ta niềm tin quyết
Một niềm tin vững chãi không phôi pha
Một niềm tin thật son sắc, đậm đà
Cảm tạ Chúa ban niềm tin đắc thắng.

Nầy bạn hỡi, nếu bạn còn lo lắng
Còn băn khoăn, còn lo sợ đủ điều
Thì hôm nay, mời đến với Chúa yêu
Đời sống bạn sẽ bình an, phước hạnh.

Lễ Phục sinh 2020
-Bình Tú Ngọc –

(1): Mác 15: 33
(2): Mác 16: 6-7
(3): I Cô-rinh-tô 15: 5-8