Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 413

Neo Trong Chúa Suốt Linh Trình Trên Đất




(Dựa theo Ma-thi-ơ 26 và Giăng 21)

Phi-e-rơ xưa từng thề không chối Chúa
Ai chối Ngài, chứ tôi nhất quyết không
Đừng tưởng tôi yếu đuối dễ mềm lòng
Không đâu Chúa, đức tin tôi mạnh lắm.

Ngay sau đó, trong sân thầy Thượng phẩm
Phi-e-rơ theo với một môn đồ
Người ta hỏi ông ta chối tỉnh bơ
Tôi không phải là môn đồ người ấy...

Chúa sống lại và nhiều người xem thấy
Phi-e-rơ cũng được Chúa hỏi han
Yêu ta chăng, hỡi con, yêu ta chăng?
Ông buồn rầu, Chúa hỏi ông ba bận...

Chúa Giê-su hiểu Phi-e-rơ tường tận
Tha thứ ông và bảo hãy chăn chiên
Phi-e-rơ như quên hết ưu phiền
Tạ ơn Chúa, Ngài bao dung quá đổi...

Ta cũng thế, rất nhiều lần nông nổi
Cứ nghĩ rằng đức tin mạnh lắm đây
Tin Chúa lâu, kinh nghiệm Chúa tràn đầy
Ai yếu đuối, chứ tôi thì...không thể.

Chúa yêu ơi, tình Ngài như trời bể
Thương xót con, tha thứ dại dột nầy
Xin cho con cậy nhờ Chúa từng giây
Neo trong Chúa suốt linh trình trên đất.

Bình Tú Ngọc