Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 415

Sách Sống Ghi Danh Ở Thiên Thành




Tôi đến bệnh viện thăm người đau
Máy móc quanh người thật tội thay
Tim đập yếu dần theo nhịp thở
Sự sống dường như tính từng ngày.
Sinh, lão, bịnh, tử từ tội thôi
Sống chết trong tay, Chúa định rồi
“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy” (1)
Cảnh phù du nghĩ cũng nực cười.
Cuộc sống trần gian ngắn ai ơi
Giàu sang, danh vọng cũng chóng rời
Mọi sự rồi sẽ qua đi hết
Làm theo ý Chúa còn đời đời.
Chết là tiền công tội trả cho
Dù không mong đoeị, chẳng hẹn hò
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” (2)
Chết không có Chúa, đoán phạt chờ.
Sống ở trên đời hưởng ơn Thiên
Ham mê danh vọng với lợi quyền
Không tin thờ Chúa rồi khi chết
Địa ngục trầm luân, cõi ưu phiền. (3)
Cuộc đời ngắn ngủi tựa hoa rơi
Biết tin, thờ phượng Đức Chúa Trời
Sự chết không còn là đáng sợ
Chết ở trong Ngài được nghỉ ngơi. (4)
Hỡi quý ông bà với chị anh
Nay sống rồi mai chết rất nhanh
Kíp mở lòng ra tin nhận Chúa
Sách sống ghi danh ở Thiên thành. (5)
Tháng 4/ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Thơ Cao Bá Quát
(2): Thơ Văn Thiên Tường (Trung Quốc), nghĩa là ‘người sống xưa nay ai mà không chết’
(3): Khải huyền 20: 15
(4): Khải huyền 14: 13
(5): Khải huyền 21: 27