Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 417

Mỗi Một Ngày Trôi Qua




Mỗi một ngày trôi qua
Sáng sớm đến chiều tà
Đồng hồ kêu tích tắc
Vậy mà ngày lùi xa...

Từng ngày qua từng ngày
Một năm, mười năm sau
Ta ra đời rồi lớn
Có gia đình thật mau...

Mới chị, anh đây thôi
Nay đã ông, cụ rồi
Ngoái đầu ta nhìn lại
Tuổi thơ đã vụt trôi...

Sáu mươi rồi bảy mươi
Mạnh khỏe thì thêm mười (1)
Cuộc đời qua mau chóng
Tóc bạc với da mồi... (2)

Dẫu biết đời ngắn sao
Nhưng chẳng lo chi nào
Khi ta tin thờ Chúa
Đời phước hạnh biết bao...

Nầy hỡi bạn của tôi
Đời tạm nầy chóng rời
Thiên đàng hay địa ngục?
Đi đến chỉ một nơi...

Thì thuận tiện hôm nay (3)
Bạn nên quyết định ngay
Đời tạm nầy có Christ
Đời sau hạnh phước thay...
Tháng 4/ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Thi-thiên 90: 10
(2): Ô-sê 7: 9
(3) II Cô-rinh-tô 6: 2