Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1063

Những Câu Hỏi




“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” - Ê-sai 55:8-9
“Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.” - Thi-thiên 33:11
“Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” - Rô-ma 11:34
“Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.” - 1 Cô-rinh-tô 3:20
“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.” - Thi-thiên 139:2
“vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” - Rô-ma 1:21
“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” - Phi-líp 4:7

Con người trí óc thông minh,
Nhìn xem suy tưởng thông tin chuyện đời,
Những điều thắc mắc khắp nơi,
Hỏi sao có kẻ cuộc đời quạnh hiu,
Hỏi sao của ít người nhiều,
Hỏi sao tai họa sớm chiều bao quanh,
Hỏi sao mộng ước chẳng thành,
Hỏi sao có kẻ hay ganh tị hoài,
Hỏi sao khổ lại quá dài,
Hỏi sao sức khỏe chóng phai theo thì?...
Hỏi lòng tin Chúa làm chi,
Sao không thấy được phước chi của Ngài

Muốn lòng suy tưởng bình an,
Chúng ta phải để Chúa ban vào lòng,
Ý Ngài thật đáng cậy trông,
Bình an của Chúa ta không thể lường,
Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Thánh Linh chăm sóc, dẫn đường ta đi,
Giữ lòng chẳng có lo gì,
Vững tâm trong Chúa toàn tri, không rời!

(rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, nhất là khi người ta không có những điều họ muốn, hay là những điều họ không muốn thì lại xảy đến cho họ. Người không nhà thì hỏi tại sao vô cư; người đói thì hỏi sao không có đồ ăn; người bất hạnh thì hỏi sao không được hạnh phúc như người khác; người muốn có con, nhưng không có; người muốn có dư giả tiền, nhưng thường thiếu thốn… Nhưng nếu mọi người biết tìm kiếm ý Chúa và tin chắc rằng Ngài có chương trình cho mình, và biết ý Ngài là tốt nhất cho chúng ta; thì có lẽ, mọi người sẽ không có những câu hỏi này!)
Tiểu Minh Ngọc