Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1065

Tin Và Nói




"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." – Rô-ma 10:9-10
"Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác." - Thi-thiên 16:2

Thương em anh để trong lòng,
Chỉ hai đứa biết, hứa không quên lời!
Thương Ngài, Đấng sống đời đời,
Thì anh phải nói cho người biết ngay!
Có chi quý ở đời này,
Nếu không có Chúa quyền oai quan phòng?!
Ngài là Đấng đáng cậy trông,
Mở lòng tin nhận, quyết không sợ gì,
Tin rằng Chúa – Đấng toàn tri,
Khôn ngoan, dẫn dắt ta đi đúng đường,
Thoát ra tội lỗi, tai ương,
Khỏi vùng tăm tối, bất lương gian tà…
Lòng tin, và miệng nói ra,
Xưng Ngài là Chúa cứu ta thật rồi!
Vinh thay Danh Thánh Ba Ngôi,
Đấng hằng chăm sóc, không thôi tháng ngày,
Biết ơn, ta phải làm ngay,
Nói cho tất cả biết Ngài là ai,
Là Giê-su Christ hôm nay,
Hôm qua, và mãi tương lai vĩnh hằng,
Duy Ngài là Đấng cứu nhân,
Hãy mau tin nhận, đến gần Chúa hơn!

(Viết sau khi nghe câu nói của một bạn trong lớp Trường Chúa Nhật, nói "thương em anh để trong lòng, thương Chúa anh phải nói ra", vì theo Rô-ma 10:9-10, khi tin Chúa, chúng ta phải nói ra, chứ không giữ trong lòng.)
Tiểu Minh Ngọc