Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1066

Đứng Yên Chờ Chúa




"Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng." - Xuất Ê-díp-tô Ký 14:14
"Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi." - 2 Sử-ký 20:17
"Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất." - Thi-thiên 46:10
"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." - Thi-thiên 119:50
"Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va." - Ca-thương 3:26

Tháng ngày dịch lệ hiểm nguy,
Đứng yên chờ Chúa, chớ đi ra ngoài,
Để cho dịch khỏi lan dài,
Để mau chấm dứt, tháng ngày bịnh đau!
Đứng yên chờ Chúa trên cao,
Xem Ngài giải cứu, chớ nao sờn lòng,
Bình yên, cứ đứng cậy trông,
Chúa là thành tín, sẽ không quên lời!
Đứng yên suy gẫm Ngôi Lời,
Linh hồn sống lại, tuyệt vời biết bao,
Lời Ngài an ủi niềm đau,
Làm cho sống lại, thêm vào sức thiêng!
Từng trời bày tỏ, rao truyền,
Việc làm của Chúa, thiêng liêng vô cùng,
Chẳng gì lo sợ, hãi hùng,
Bình yên, chờ đợi, hiệp chung nguyện cầu!
Bỏ qua phiền khổ lo âu,
Nhớ về Đấng Christ ban đầu yêu ta,
Ngài luôn biết rõ gần xa,
Quan phòng, chăm sóc mọi nhà mọi nơi!
Phước cho ai biết vâng lời,
Trông mong yên lặng ý Trời bình an!

Tiểu Minh Ngọc